Việt nam quê hương,
giờ đây, giờ đây, Việt Cộng một phường,
nuôi thân bằng máu bằng xương dân lành.
30 Tháng 4 – Buồn Quá Đi Chứ (Nhạc sĩ Thanh Hậu - Sáng tác và Trình Bầy)
Buồn quá đi chứ khi quê hương mình còn bao nỗi đau thương.. Nguồn internet.
Your Custom Text Here
Buồn quá đi chứ khi quê hương mình còn bao nỗi đau thương.. Nguồn internet.
Việt nam quê hương,
giờ đây, giờ đây, Việt Cộng một phường,
nuôi thân bằng máu bằng xương dân lành.
Mẹ Việt Nam khóc thương dân tộc. Nguồn internet.
Chúng ăn chơi xương máu đồng lọai
Chúng chơi vui trên kiếp nghèo đói
Chúng chơi sang chơi xấu chơi oai
Chơi như đời không còn ngày mai
Vượt biển. Nguồn inernet.
Đêm nay trên bản đồ có một thuyền ra đi
Hiên ngang trên sóng gào tự do đón chào
Xin chào tự do với nỗi niềm cay đắng
Nhìn lại bên bờ nước non mình muối mặn
Khóc nghẹn ngào !!!
Kiếp người ở lại. Nguồn internet.
Các bạn đã ra đi, đã ra đi đến những vùng trời tự do ấm no, tự do no ấm. Chúng tôi ở lại, ở lại cảnh đói khổ tù đầy đè trĩu đôi vai. Trẻ thơ không sữa, chết dần trong lòng mẹ, người đau không thuốc, chết mòn trên giường bệnh. Bao nhiêu đau thương ngày càng thêm chồng chất.
Read moreMontreal - Những bức ảnh “Có phải mùa xuân đang đến?” qua ống kính của nhiếp ảnh gia Vũ Ngọc Hiến.
Read moreKhiêng gạch đổi bát cơm. Nguồn internet.
Mời em về qua làng chiều mưa,
nhìn em bé ngây ngô trần truồng
Chủ nghĩa nào cũng đã mỏi mòn!
Em chỉ mơ một bát cơm ngon
Lên tầu. Nguồn internet.
USA người ơi cất bước lên đường
Đường dài chông gai và bao nhiêu nỗi éo le
Nhìn về quê hương chìm đắm đắm trong điêu tàn
Tình quê hương bừng sáng chiếu trong tim này
Chiều Tây Đô. Nguồn internet.
Ghé hỏi cỏ cây, cỏ cây khóc, gió than van
Kể từ khi mất quê hương gió ra khơi đưa người vượt biển
Mẹ chờ thư về ngồi thèm thuồng miếng trầu cay
Trẻ thơ lang thang vì cơn đói suốt bao ngày
Vợ chờ tin chồng ngày về quá xa xăm
Bao năm giải phóng như thế này phải không anh ?
Read more
Không có bác sĩ riêng, những chú (cô) chim nhỏ đành tự bảo vệ thân bằng cách mỗi sáng đứng trên những nhánh cây phơi nắng trong hy vọng sức ấm từ ánh mặt trời sẽ bảo vệ các chú (cô) trong đại dịch Vũ Hán. Ảnh chụp từ ống kính của nhiếp ảnh gia Vũ Ngọc hiến.
Read moreMưa trên đường vắng. Nguồn internet.
Mưa Sài Gòn, ôi mưa Sài Gòn
Bờ đại dương em còn chờ ngóng
Ta ra đi để mất lối quay về
Rối trời mưa ai đón đưa em ?
Số ca lây nhiễm dịch Vũ Hán trên thế giới trong đó nước Mỹ đứng đầu với 206,207 trường hơp - Dữ liệu được cập nhật vào ngày 1 tháng 4, 2020 bởi trung tâm John Hopskins University.
Đại dịch Vũ Hán tại Hoa Kỳ qua hình ảnh, từ đầu tháng Ba đến đầu tháng Tư, 2020.
Read moreNgọc ngà cũng mấy phen
Lấm trong bùn hoài cũng thấy quen
Ngồi buồn ngó gót sen
Trách sao cõi đời này đỏ đen.
Ở nơi ấy tôi đã thấy trên ngọn núi cao
Có hai người, chỉ có hai người yêu nhau
Họ đang sống không mùa đông, không mùa nắng mưa
Có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau
Chào những người con gái có nụ cười đẹp quá
Em vui gì mà líu lo như đàn chim trời
Mây bay lang thang trên đỉnh núi xa mờ
Anh đây như mây trong túi đầy thơ.
Xuống chợ, xuống chợ, ngại ngùng gì hỡi anh
Xuống chợ, xuống chợ, xuống chợ với em
Còn tôi như cánh chim
Sẽ bay đi muôn phương
Mang về mầm xanh tươi
Khi lá hoa thật nhiều
Trái yêu thương đầy cành
Hái đem cho mọi người ..
Corona. Made in China
Don’t come to my arena
Be safe from corona
If you want live for a few more days
Wear a mask on you face
Con đường Duy Tân trước 1975. Nguồn internet.
Trả lại em yêu, khung trời Đại Học
Con đường Duy Tân cây dài bóng mát
Buổi chiều khuôn viên mây trời xanh ngát
Vết chân trên đường vẫn chưa phai nhạt
Chú chim trong thông điệp “Thôi Thì Đành Vậy - An Toàn Ta Với Ta” trong đại dịch COVID-19 / Cúm Vũ Hán qua ống kính của nhiếp ảnh gia Vũ Ngọc Hiến.
Read moreHãy yên tâm “trú ẩn trong nhá.” Thông đệp từ bác sĩ và y tá. Nguồn internet.
Bên khung cửa sổ, cô bé ngẩn ngơ, sao đường phố vắng tanh!
Read moreCa sĩ Thái Thanh (1934 - 2020)
Nhắm mắt ôi sao nửa hồn bỗng thương đau
Ôi sao ngàn trùng mãi xa nhau
Hay ta còn hẹn nhau kiếp nào
Anh ở đâu? Em ở đâu?
Có chăng mưa sầu buồn đen mắt sâu