Hoàng hôn viễn xứ vắng cô liêu
Dìu dặt cành khô quạ gọi chiều
Có người viễn khách về lưu xá
Giữa gió thu tàn bóng liêu xiêu...
Lợi Căn trấn nhỏ buồn mang mang
Hồng diệp nhà ai mới điểm vàng
Chuông nguyện trên đồi ngân âm ỉ
Đón mùa đông lạnh đã chớm sang.
Có ai hoài cảm sầu tha hương
Vạn dặm từ khi sải bước đường
Ở trong cô tịch mờ sương khói
Nhớ tiếng nhái bầu với ễnh ương?
Phù Tang từ lúc đặt bàn chân
Quê nhà mộng tưởng còn ở gần
Mẹ cha nhà trước, con ngoài chái
Yên hàn vui sống buổi thanh bần.
Bây giờ đất khách còn miệt mài
Gắng công bồi đắp buổi tương lai
Cố hương thôi cất trong tiềm thức
Chờ buổi tương phùng giữa nắng mai!
Người viễn xứ, viết tại trấn Lợi Căn, quận Bắc Tượng Mã, thành Lợp Cỏ Tranh, nước Đại Hoà
Đêm vắng, ngày 5 tháng 11, năm Bình Thành thứ 28
-----------------------
October 4, 2018 ·
Vùng Oku chiều nay
Những cây cải bên vệ đường xanh ngắt
Dưới lòng biển tây mặt trời vừa tắt
Con quạ nhìn mỏi mắt
Chiếc lá bay bay
Rụng cõi vô thường
Quạ và chiếc lá
Có lẽ đã quen từ tiền kiếp
Thành trụ hoại không tám vạn lần kế tiếp
Kịp nhìn nhau giữa khoảnh khắc hiện tại vô ngôn
Rồi vùi chôn trong hằng hà sa thế giới.
Cơn gió đông vừa tới
Làm co ro bông cỏ lau mới trổ
Run rẩy trên đường hàng cây bóng đổ
Lạnh lùng ai,
nỗi khổ,
tha hương...