HÃY CHO EM MỘT GIẤC MƠ!
 Vũ Tuấn /Tình Ca Tây Bắc
*
Có những đứa trẻ sinh ra không còn cha
 Chỉ có mẹ suốt một đời gian khó
 Em lớn lên giữa vùng quê nghèo khổ
 Cuộc sống mưu sinh đè nặng thân gầy.
Có những đứa trẻ phải nhịn đói suốt ngày
 Vì trời mưa, rau rừng không kiếm được
 Cánh đồng quê em ngập trong biển nước
 Mẹ vẫn chưa về, gạo nhà hết từ lâu...
Có những đứa trẻ sinh ra đã gánh nỗi đau
 Mẹ đi chợ vùng cao rồi không về nữa
 Cha đi tìm, bỏ em bên bếp lửa
 Gió thét gào qua vách lá đơn sơ...
Có những đứa trẻ suốt năm tháng tuổi thơ
 Cùng cha oằn mình theo từng con sóng
 Cha ra đi trong một ngày biển động
 Để suốt bao năm mẹ vẫn đợi cha về.
Có những đứa trẻ trong ngày rét tái tê
  Em đi tìm gì trong từng thớ đất?
 Tìm áo cơm? Hay tìm điều đã mất
 Hình dáng mẹ cha, em chưa thấy bao giờ!
Nếu có thể cho em một giấc mơ
 Được đến trường trong bộ quần áo mới
 Dưới mái nhà tranh có bữa cơm nóng hổi
 Cha vỗ về, vòng tay mẹ yêu thương....
Tác giả: Vũ Tuấn

