Lửa Lòng Xin Giữ Cho Ngày Mới 
                 Lê Hoàng Hải
 Đêm thoảng mùi hương
 Của ba vạn nẻo đường ngày cũ
 Ngày xuân tàn ủ rũ
 Mất Sài Gòn Nước mắt còn rưng...
Đông Doanh mờ mịt đường quê cha 
Tiếng quạ chiều nay giục nhớ nhà 
Cánh đào rơi sót còn vương lại 
Chạm đời phiêu bạt kẻ xứ xa. 
Có còn nhớ buổi rời cố thổ 
Đêm lặng gieo mình mặc sóng xô 
Lệ nào vẫn khóc người bạc phận 
Cho ấm thuyền nhân biển nấm mồ. 
Có đang thương tưởng người ở lại 
Chướng khí sơn lam tù khổ sai 
Đồng khô cỏ cháy kinh tế mới 
Đương đầu trăm vạn thứ nhân tai. 
Bốn mươi lăm năm dài tha hương 
Cho mái đầu xanh đã nhuốm sương 
Lửa lòng xin giữ cho ngày mới 
Thắp lại niềm tin vững bước đường! 
