DẠO BƯỚC RỪNG THU
Bánh ổ, rượu vang trong bao vải
Cây đàn lủng lẳng quàng trên vai,
Giấy bút, cọ vẽ trong túi xách,
Ta dạo rừng hoang nắng dần phai.
Nghe chừng thế giới bao la rộng,
Gom trong nhịp bước của đôi ta,
Tài sản là rừng đầy vàng lá,
Ngập tràn trai ngọc giọt sương trong.
Bờ hồ ngập lá vàng rơi rụng,
Phủ dày thảm cỏ màu gấm nhung,
Anh so giây đàn rung giòng nhạc,
Em họa nắng chiều giăng không trung.
Liên đài lóng lánh ánh chiều lên,
Lá vàng xuôi sóng nước bồng bềnh
Giọt sương lưu luyến cành chẳng rớt,
Treo trên tàu lá chuyến lênh đênh.
Nắng trải móng cầu trên cỏ thắm
Nai vàng thơ thẩn bước trầm ngâm,
Sóc chuyển hạt dẻ về hang thẳm,
Cái cò lững thững chốn ao đầm.
Mờ trong nhánh cỏ, lá đọng sương,
E ấp nụ hồng cánh hoa vương ,
Trên cành trốn chạy mùa gió lạnh
Chim rừng ríu rít khúc lên đường.
Lá đổ rừng chiều vàng thơ mộng,
Giọt sương lóng lánh móng cầu vòng,
Thiên nhiên bừng tỉnh giấc mùa hạ,
Ngơ ngẩn dung nhan thu trên dòng.
Một khoảng êm đềm tiếng thu trầm
Thiên nhiên thanh tịnh bước thăng trầm
Thời gian sống động như dừng nhịp,
Ảo huyền thu trải chốn âm thầm.
Tình người nghệ sĩ không ảo vọng,
Mộc mạc đơn sơ suối nguồn trong,
Như lòng thiên nhiên ngời thanh nhã,
Như thời nguyên thủy đất trời trong.
Ta nghe tuyệt mỹ đời thảnh thơi
Hồn thu thư thái nhịp chơi vơi,
Như giọt rượu đời nồng hương vị
Như nước dưỡng nuôi suối dòng đời.
Ngập tràn hạnh phúc bước bên nhau,
Nghe tình dâng sóng khúc xôn xao,
Giữa chốn thiên nhiên thu vàng lá
Một trời thanh tịnh nét thanh tao.
Huỳnh Anh Trần-Schroeder
